Không thể chủ quan trước U23 Malaysia

09:45, 16/12/2009

U23 Việt Nam vừa có trận thắng đậm trước U23 Singapore, nhưng HLV Henrique Calisto không muốn các học trò mải mê với chiến thắng khi trận chung kết với U23 Malaysia còn đang ở phía trước.

 

Trong buổi tập chiều 15/12, HLV Calisto cho biết: "Về trận đấu với U23 Malaysia, hiện giờ tôi sẽ không nói gì cả. Đây là đối thủ mạnh nên chúng tôi phải chuẩn bị cẩn thận. Rất khó để chúng tôi lặp lại chiến thắng".

 

Tái ngộ U23 Malaysia sau khi đã thắng đối thủ này ở vòng bảng với tỷ số 3-1, ông Calisto đang tỏ ra thận trọng hơn bao giờ hết trước những gì mà ông được biết về đối thủ và về những trận đấu mà các cầu thủ trẻ Malaysia thể hiện từ đầu giải đến nay.

 

Vì vậy, bên cạnh việc chuẩn bị chiến thuật đối phó với U23 Malaysia, ông Calisto đang nhắm vào các liệu pháp tâm lý đối với các học trò của mình để giải quyết được đối thủ của họ trong trận tái đấu quyết định giành "ngôi Vương" bóng đá tại SEA Games 25 ngày 17/12 tới.

 

Việc Trọng Hoàng đã tập luyện trở lại đang khiến nhiều người chú ý về đội hình ra sân của U23 Việt Nam ở trận đấu với U23 Malaysia. Ông Calisto cho biết: "Về các vấn đề liên quan đến y tế, Hoàng đã tốt, nhưng về vấn đề thể thao thì còn phải xem đã".

 

Đây là lần thứ 2, ông Calisto và các cầu thủ Việt Nam đứng trước cơ hội "làm nên lịch sử" kể từ khi ông trở lại dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam lần thứ 2 (lần đầu là hai trận chung kết AFF Cup 2008). Không muốn bình luận nhiều về cuộc đối đầu hứa hẹn quyết liệt ở sân vận động quốc gia Lào ngày 17/12, nhưng ông Calisto đã chia sẻ cảm xúc của mình: "Cảm giác của tôi thì giống nhau. Chúng tôi có thể thắng. Chúng tôi phải suy nghĩ, cần làm mọi thứ để giành chiến thắng".

 

Dẫn dắt các cầu thủ trẻ hơn 3 tháng qua để hướng đến ngôi vô địch SEA Games 25, ông Calisto đã nói về các học trò: "Đội hình này đến nay đã thi đấu 8 trận, trong đó có 3 trận ở Hà Nội (VFF Smartdoor Cup), 5 trận ở Lào. Trong số 8 trận đó, chúng tôi thắng 6 trận, hòa 2 trận. Kết quả trong quá khứ là tốt nên chúng ta phải có niềm tin, không sợ hãi và tôn trọng đối thủ một cách tối đa. Chúng tôi không có hứa hẹn gì ngoài việc cố gắng tối đa. Chúng tôi có cơ hội, nhưng bóng đá là bóng đá".

 

Chứng kiến cách chơi của các tiền vệ của U23 Việt Nam, người ta đã thấy sự hợp lý trong cách dùng người của ông khi có một số điều chỉnh ở tuyến giữa trong tình thế không có Trọng Hoàng. Đó là kéo Thanh Bình về đá tiền vệ trái, đẩy Tiến Thành vào đá ở trung tâm, rồi hiệp 2 tung Ngọc Anh vào sân, rút Đình Tùng ra, đẩy Thanh Bình lên đá trung phong.

 

Ông Calisto đã nhận xét về hàng tiền vệ đội nhà ở trận gặp U23 Singapore: "Đã lâu rồi có lúc họ đá tốt, có lúc thì bình thường. Ở thời điểm này, tôi nghĩ các tiền vệ là mạnh hơn cả. Nhưng tôi không nói người này tốt hơn người kia, bởi điều đó còn phụ thuộc vào thời điểm". Chiều qua (15/12), sau một "cuộc chiến căng thẳng" với U23 Singapore, HLV Calisto đã cho các học trò tập nhẹ để hồi phục.

 

"Thuyền trưởng" U23 Việt Nam đã chia nhóm 9 cầu thủ đá chính ở trận gặp U23 Singapore (trừ thủ môn Tấn Trường, tiền đạo Đình Tùng) tập riêng dưới sự giám sát của ông, các cầu thủ còn lại chia đôi đội hình đá tập do trợ lý Nguyễn Đức Thắng phụ trách. Ở "đội hình 2" này, "quân bài chiến lược" Trọng Hoàng đã tập luyện bình thường trở lại và anh chơi xông xáo, thậm chí còn là cầu thủ sút thủng lưới "đối phương" nhiều nhất.

 

Với các cầu thủ đá chính, ông Calisto đã có những bài tập "lạ" cho các học trò khi ông chia quân nhà thành các nhóm tập các động tác hồi phục cơ bắp và cả những bài tập tập thể mang lại tiếng cười sảng khoái để các cầu thủ xả stress sau khi dốc hết sức cho trận thắng U23 Singapore.

 

Buổi tập chiều nay (16/12) của U23 Việt Nam đã diễn ra sôi động khi có đoàn CĐV Việt Nam đến sân giao lưu, tặng quà và gửi lời chúc chiến thắng đến thầy trò ông Calisto cho trận "quyết đấu" với U23 Malaysia.