Niềm tin tới vinh quang

11:24, 25/04/2017

Sau vụ tai nạn giao thông, Nguyễn Văn Nam (phường Lương Sơn, T.P Sông Công) phải cắt bỏ đi bên chân trái và trở thành người tàn tật. Thời gian đầu, Nam đã suy sụp, mất phương hướng sống nhưng với ý chí của bản thân, sự giúp đỡ của người thân, nhất là các huấn luyện viên của Trung tâm TDTT Thành tích cao của tỉnh đã giúp em lấy lại được niềm tin. Những ngày tháng luyện tập thể thao để phục hồi sức khoẻ đã tạo cho Nam một “ngã rẽ” mới đầy niềm vui vì được cống hiến tài năng của mình cho phong trào thể thao tích cao…

Trở thành chàng trai “vàng” 

 

Thoạt nhìn, không ai nghĩ anh Nguyễn Văn Nam là người khuyết tật bởi thân hình rắn rỏi, khỏe mạnh, thao tác lao động nhanh nhẹn và thành thạo. Nhưng khi anh Nam di chuyển thì thật khó khăn vì bên chân trái bị cắt bỏ qua khớp gối. Anh Nam chia sẻ với chúng tôi: Năm 2005, em bị tai nạn giao thông, phải cắt bỏ một bên chân do hoại tử. Khi đó em đang học năm thứ hai Trường Cao đẳng Cơ khí Luyện kim Thái Nguyên. Hoang mang, chán nản nên cả ngày em chỉ nằm trên giường bệnh, nhiều lúc nghĩ mà ứa nước mắt. Khi được xuất viện về nhà, em chẳng đi đâu hết, sống khép kín một mình. Sau một năm ở nhà, nằm vật vã dù bố mẹ động viên thế nào cũng không làm em thoải mái, tự tin. Năm 2006, có người khuyên, rồi giới thiệu em tham gia Câu lạc bộ thể thao dành cho người khuyết tật để rèn luyện sức khoẻ. Thời gian đầu, các môn thể thao, như: đẩy tạ, ném lao, ném đĩa vô cùng lạ lẫm vì em vì chưa bao giờ tiếp xúc nhưng được bạn chơi giúp đỡ nên cũng dần quen…

 

Kiên trì tập luyện nên chỉ sau nửa năm, Nguyễn Văn Nam đã chơi thành thạo một số môn thể thao. Nhất là từ khi được sự giúp đỡ của các huấn luyện viên của Trung tâm TDTT Thành tích cao (Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch Thái Nguyên) khả năng thi đấu của Nam tiến bộ rất nhanh. Ngay năm 2006 - năm đầu tiên Nguyễn Văn Nam đi thi đấu Giải thể thao khuyết tật toàn quốc đã giành Huy chương Đồng môn Đẩy tạ. Những năm tiếp theo, Nam đều giành giải cao và tại Giải thể thao khuyết tật toàn quốc năm 2016 tổ chức ở T.P Hồ Chí Minh, Nam đã giành 2 huy chương Bạc, 1 Huy chương Vàng. Với thành tích đó, Nguyễn Văn Nam đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Nhìn hơn 20 tấm huy chương các loại được treo trang trọng, chúng tôi vô cùng khâm phục người thanh niên khuyết tật này. Nam tự hào nói với chúng tôi: Những tấm Huy chương này do em và các huấn luyện viên cố gắng đem lại cho đoàn thể thao khuyết tật của tỉnh Thái Nguyên. Thi đấu thể thao là niềm vui, đam mê giúp cho tinh thần và thể lực của em tốt hơn. Khi huấn luyện, thi đấu, em được gặp gỡ, nói chuyện với nhiều người có chung hoàn cảnh tương tự để học hỏi, động viên nhau cùng tiến bộ. Từ thực tế bản thân và các bạn cùng cảnh ngộ, em nhận ra một điều: Đừng bao giờ đánh mất niềm tin và sự miệt mài, cố gắng lao động sẽ có thành công.

 

Đầu năm 2015, chàng thanh niên khuyết tật này đã vượt qua mặc cảm bản thân, kết duyên cùng cô gái Lê Thị Lan (công nhân của một công ty may gần nhà) để tạo dựng cho mình một tổ ấm. Niềm vui nhân lên gấp bội khi con trai của Nam – cháu Nguyễn Quang Hà đã chào đời đúng dịp Tết Nguyên đán Bính Thân rất kháu khỉnh, khoẻ mạnh...

 

Thử thách vẫn còn ở phía trước

 

Hiện nay Nguyễn Văn Nam đã được ký hợp đồng làm vận động viên chính thức của Trung tâm TDTT Thành tích cao và được hưởng chế độ theo quy định của Nhà nước. Nhưng ngoài thời gian tập trung huấn luyện tại Trung tâm, Nam vẫn nhận thêm công việc bảo vệ, làm bếp cho một doanh nghiệp để kiếm thêm thu nhập lo cho gia đình. Nam bộc bạch: Mỗi năm, em cùng các vận động viên khuyết tật của tỉnh Thái Nguyên phải tập trung một tháng để tập luyện phục vụ cho thi đấu. Đây cũng là thời gian em chịu sự đau đớn nhất bởi mỗi lần lấy đà ném lao, ném đĩa, hay mỗi khi cố sức di chuyển thật nhanh khiến bên chân bị tổn thương đau nhức. Nhưng được sự động viên của gia đình, huấn luyện viên và nghị lực nên em vẫn kiên trì luyện tập, thi đấu với mong muốn cùng đồng đội tô thắm thêm thành tích thể thao của tỉnh. Ngoài việc được vinh danh, em luôn nhận sự quan tâm, chăm lo của bố mẹ, của vợ. Đặc biệt bé Hà là nguồn động viên lớn để em vượt qua những thử thách còn đang ở phía trước.

 

Chúng tôi xin kết thúc bài viết này qua lời đánh giá của anh Nguyễn Ngọc Sơn, huấn luyện viên trực tiếp hướng dẫn, giúp Nam luyện tập: Tôi và các huấn luyện viên ở Trung tâm TDTT Thành tích cao hiểu rất rõ hoàn cảnh gia đình, cũng như tính cách, khả năng của Nam. Trên 20 tấm huy chương, trong đó có nhiều Huy chương Vàng trong thời gian 11 năm là thành tích kỳ diệu đối với một người khuyết tật có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, gia đình neo đơn như Nam. Ai đã từng tiếp xúc, luyện tập và chứng kiến Nam thi đấu thì không chỉ nể phục mà còn học được ở người thanh niên khuyết tật này ý chí kiên cường và tinh thần đồng đội rất cao…