Chuyến tàu cuối năm rời thủ đô

23:23, 09/02/2013

Sân ga vắng vẻ, hành khách thưa thớt, các toa ghế ngồi trống vắng. Chuyến tàu cuối cùng của năm Nhâm Thìn với khoảng hơn 100 hành khách đã rời ga Hà Nội lúc 19h tối nay.

SE1 là chuyến cuối cùng rời ga Hà Nội trong năm Nhâm Thìn. Tàu bắt đầu chuyển bánh vào 19h tối 29 tháng chạp, 5 tiếng đồng hồ trước giao thừa.

 

 

 

 

18h30', Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đã có chuyến thị sát và thăm hỏi, chúc Tết hành khách đi trên chuyến tàu này.

 

 

Trước giờ lăn bánh 15 phút, sân ga vắng vẻ, tàu cũng vắng khách mặc dù được kéo 13 toa vào T.P Hồ Chí Minh

 

 

 

Chị Cathy và nhóm du khách người Mỹ mang theo một cành đào nhỏ vào Huế.

 

 

 

 

 

Ông Khảm sau khi đi mừng thọ ông cụ thân sinh tại Bắc Ninh đã phải về muộn. Ông một mình trở về nhà ở Bình Thuận trên chuyến tầu này. Ông cho biết, phải tới 22h tối mùng 1 Tết mới tới ga.

 

 

 

 

Chị Vũ Thị Hương, nhân viên phục vụ cho biết, vào thời khắc giao thừa tàu tới thành phố Vinh (Nghệ An). "Lúc đó, chúng tôi sẽ đi phát quà Tết cho hành khách. Trong 30 năm làm nghề này có khoảng 10 năm tôi đón giao thừa trên tàu. Chồng tôi cũng cùng nghề, may mắn đêm nay anh ấy cũng đi cùng chuyến này, chỉ có con tôi là đón giao thừa ở thủ đô", chị tâm sự.

 

 

 

 

19h, tài xế chính Nguyễn Minh Phương cho tàu chuyển bánh.

 

 

 

 

Người đưa tiễn nhìn theo tàu dần xa khuất vào bóng đêm.