Thái Nguyên âm vang khúc hát Điện Biên

11:31, 02/05/2009

Thái Nguyên âm vang khúc hát Điện Biên là Chương trình giao lưu do Cục Văn hóa thông tin cơ sở - Bộ Văn hoá- Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức tối qua (2/5) hướng tới kỷ niệm 55 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ (7/5/1954 - 7/5/2009).  

Dự buổi giao lưu có ông Nguyễn Đạo Toàn, Cục trưởng Cục Văn hoá Thông tin cơ sở, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Về phía tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí: Nguyễn Văn Vượng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Kim, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Phạm Xuân Đương, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Đặc biệt, tham dự Chương trình giao lưu còn có 25 Đoàn thông tin lưu động đại diện cho các tỉnh của ba miền Bắc, Trung, Nam.

Trong  những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, Thái Nguyên cùng với cả nước đã đóng góp sức người, sức của cho kháng chiến. Thái Nguyên còn là nơi đuợc Trung ương Đảng, Chính phủ chọn làm An toàn khu (ATK) kháng chiến. Tại Tỉn Keo, xã Phú Đình (Định Hóa), ngày 6/12/1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị phê duyệt Phương án tác chiến và quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Từ quyết định này đã làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Tại buổi giao lưu, đông đảo khán giả đã được sống lại khí thế hào hùng qua những hồi ức của cựu chiến binh Hoàng Quỳnh Thạch, người trực tiếp tham gia đánh đồi A1 trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Khán giả còn hiểu thêm về vai trò, vị trí của ATK Định Hóa trong Chiến thắng Điện Biên Phủ qua những đánh giá của Tiến sĩ sử học Nguyễn Xuân Minh.

Tham gia chương trình, đồng chí Dương Xuân Hùng, Bí Thư Tỉnh đoàn Thái Nguyên, đại diện tuổi trẻ Thái Nguyên và đại diện tuổi trẻ tỉnh Điện Biên đã phát biểu thể hiện niềm tự hào của thanh niên hai tỉnh khi được sinh ra trên quê hương các mạng. Đồng chí Dương Xuân Hùng cũng khẳng định, tuổi trẻ Thái Nguyên luôn trân trọng những kỳ tích mà cha anh đã thực hiện trong Chiến dịch Điện Biên Phủ và trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mĩ giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Từ ý thức đó, tuổi trẻ Thái Nguyên đã và sẽ có nhiều hành động thiết thực đóng góp cho sự phát triển của tỉnh nhà. Cũng tại buổi giao lưu, đại diện một số đội thông tin lưu động các tỉnh đã biểu diễn nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc thể hiện đặc trưng về văn hóa của các địa phương.

Chương trình giao lưu "Thái Nguyên âm vang khúc hát Điện Biên" đã được Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh truyền hình trực tiếp trên các kênh V7, U32, truyền hình số mặt đất và truyền hình cáp VCTV để phục vụ đông đảo nhân dân Thái Nguyên và nhân dân cả nước.

*  Nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 3/5, tại Quảng trường 20- 8, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ xuất quân tuyên truyền 55 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa tượng trưng nhằm tái hiện các hình ảnh từ Thái Nguyên, nơi phát tích chiến dịch Điện Biên Phủ đến Điện Biên, nơi Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra và là nơi toàn thắng của quân, dân ta. Đoàn tuyên truyền 55 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ gồm có 25 đội thông tin lưu động từ 3 miền Bắc, Trung, Nam. Xuất phát từ T.P Thái Nguyên Đoàn lên đường đi ATK Định Hóa để dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở xã Phú Đình. Từ ATK Thái Nguyên, Đoàn lên đường đi Điện Biên và sẽ qua các tỉnh Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu. Dự kiến, Đoàn sẽ đến Điện Biên vào đúng Ngày kỷ niệm 55 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/2009).

Trên các chặng đường đi, các đội thông tin lưu động sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, chiếu phim tài liệu xoay quanh chủ đề chiến thắng Điện Biên Phủ phục vụ nhân dân. Trước đó, vào ngày 2/5, Đoàn cũng đã tổ chức diễu hành qua các tuyến phố chính của T.P Thái Nguyên để tuyên truyền về 55 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và tham gia nhiều hoạt động văn hóa sôi nổi khác tại Thái Nguyên.