Một nét trường xưa

16:29, 12/03/2016

Lớp học chúng mình thời kháng chiến Giữa ngút ngàn rừng xanh quê hương Những gò đồi sim mua tím ngát Xóm Lai Thành, xã Phúc Trìu yêu thương.

 

Đường tới lớp nhấp nhô đồi dốc

Ngọn gió vờn làn tóc nhẹ bay
Ánh nắng mai nháy hoài trong mắt
Đôi môi cười, hoa rừng bừng lay.

 

Lớp học ẩn mình dưới bóng cây xanh
Gương mặt học trò rạng rỡ long lanh
Lời thầy cô thấm vào tâm trí
Tiếng chim ca rộn rã trong lành.

 

Hương rừng đưa dịu dàng man mác
Mái đầu nghiêng bên ánh đèn khuya
Mỗi bài học, mỗi trang giáo án
Bao ước mơ chắp cánh diệu kỳ.

 

Chẳng quên được những ngày xa ấy
Dẫu tháng năm tuổi tác dần trôi
Mái trường bao niềm thương nỗi nhớ
Tình ta thấm đượm với đất trời.