Về quê gặp lại nâu sồng

14:38, 08/12/2015

Về quê gặp lại nâu sồng

Tình làng, nghĩa xóm - ấm nồng nhà quê
Cỏ xanh - xanh mướt triền đê
Sáo diều bay bổng - vườn quê nắng vàng.
Về quê gặp lại thúng, quang
Ngưòí quê dân dã - vội vàng bước chân
Làng trên xóm dưới ân cần
Đồng quà tấm bánh - người thân quen rồi.
Chuông chùa đánh thức trong tôi
Nhớ xưa dáng mẹ - oằn đôi vai gầy
Bờ tre tiếng cuốc vơi đầy
Đất đai trả nghĩa - lúa xây bông vàng.
Dòng sông nước chảy mênh mang
Nhà quê với những mùa vàng bội thu
Nâu sồng bên tiếng chim gù
Câu thơ lục bát - mẹ ru bổng trầm.

***
Về quê gặp lại nâu sồng
Các bà, các mẹ… mùa đông lên chùa.