Nắng ấm Khuổi Mèo

08:04, 25/04/2011

Cuối tháng Tư, sau những ngày mưa rả rích, Khuổi Mèo (Sảng Mộc-Võ Nhai) chợt bừng nắng khiến chúng tôi có cảm nhận bầu trời như cao hơn, trong xanh hơn và những ngôi nhà của đồng bào người Mông làm tựa vào mé núi cũng trở nên thơ mộng. Cũng ngày hôm ấy (22-4), đồng chí Phạm Xuân Đương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh Uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã về thăm đồng bào người Mông xóm Khuổi Mèo.

 

[embed][VIDEO-BAOTHAINGUYEN][/embed]

 

Bà con xóm Khuổi Mèo như thức dậy sớm hơn. Từ các triền núi, những người Mông trong xóm í ới gọi nhau về Trường THCS Tân Sơn tập trung để được trò chuyện với người lãnh đạo cao nhất của tỉnh… Vừa đến điểm tập trung, đồng chí Phạm Xuân Đương đã vào ngay Văn phòng hiệu bộ Nhà trường, hỏi thăm sức khoẻ thầy, cô giáo về những thuận lợi, khó khăn trong công tác. Thầy Nguyễn Đình Hùng, Hiệu trưởng Nhà trường đã báo cáo: Trường THCS Tân Sơn mới được xây dựng từ 3 năm nay. Trường có hơn 100 con em của xóm người Mông Khuổi Mèo theo học từ lớp 1 đến lớp 9. Hiện nay Trường chưa đủ phòng học, giáo viên bộ môn chưa có chỗ nghỉ giữa giờ, 13/20 giáo viên nhà ở xa, người ở xa nhất cách Trường gần 80 cây số. Nhiều giáo viên phải ở lại tập thể nhưng chỗ ở cho giáo chưa đủ, phải ở ghép... Nhiều học sinh đến trường chưa đủ vở viết, áo ấm…

 

Ông Nông Quý Dương, Chủ tịch UBND xã Sảng Mộc cho biết thêm: Khuổi Mèo là xóm đặc biệt khó khăn của xã, vì thế người dân trong bản đã nhận được nhiều sự quan tâm của Nhà nước và của các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm trên nhiều miền đất nước đến thăm hỏi, tặng quà giúp đỡ đồng bào. Tuy nhiên hiện nay, xóm Khuổi Mèo vẫn còn nhiều khó khăn do đồng bào thiếu đất sản xuất, thiếu vốn đầu tư và thiếu kinh nghiệm, khoa học kỹ thuật…

 

Lúc mặt trời đứng chếch trên lưng núi thì khu vực sân Trường đã náo nức tiếng cười, nói của đồng bào, vui như một ngày hội. Anh Vương Văn Sùng nắm đôi bàn tay tôi, bảo: Xóm đã có nhiều cán bộ về làm việc, nhưng lần này là cán bộ Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh nên cả xóm ai cũng vui. Nếu được phát biểu ý kiến, mình sẽ nói là dân mình trước sau trọn vẹn một lòng theo con đường mà Bác Hồ đã lựa chọn... Nhà Sùng được làm trên lưng một ngọn núi, Sùng là con của già bản Vương Văn Sự. Sùng theo cha về xóm 32 năm nay, lúc ấy anh 19 tuổi. Vậy mà hôm nay anh đã ở tuổi người ta bảo bước sang bờ dốc bên kia cuộc đời… Vừa khi ấy già bản Vương Văn Sự chống gậy bước đến, hào hển thở vì cái tuổi 80. Già Sự là một trong những người đầu tiên từ vùng đất Hoà An (Cao Bằng) về đây dựng lên bản người Mông Khuổi Mèo hôm nay. Hỏi chuyện làng bản, già hướng đôi mắt trầm đục như cố gắng đếm từng sợi nắng xiên chéo qua ngọn cây. Sau một hồi suy tư, già bảo: Mình về đây dựng nhà năm 1979, ngày ấy còn có nhà Nông Văn Lý, Vương Văn Cử... Hơn 30 năm trước, các ông Sự, Cử, Lý từng đứng ở khu trường học này, hướng đôi mắt tinh nhanh lên các triền núi,  họ thấy những thân cây thẳng tắp, vỏ mốc thếch... Theo kinh nghiệm của người Mông: Khu rừng này sẽ cho họ có cuộc sống tốt hơn ở vùng quê cũ. Vậy là các ông trở về nơi chôn rau cắt rốn bảo vợ con, họ mạc bỏ đất ấy mà về đây.

 

Trưởng bản Vương Văn Dinh đã lấy trong túi áo ra tờ giấy ghi sẵn các kiến nghị của dân để báo cáo với đồng chí lãnh đạo tỉnh: Xóm Khuổi Mèo có 78 hộ, 442 nhân khẩu, trong đó có 76 hộ nghèo và 2 hộ cận nghèo. Từ nhiều năm nay Nhà nước đã cho một số hộ dân xóm Khuổi Mèo tiền hỗ trợ làm nhà; tiền cải tạo đất làm nương, bãi; tiền hỗ trợ giống, phân bón phục vụ sản xuất. Chưa hết, năm nào người của bản cũng được đi học trồng cây ngô, cấy cây lúa giống mới, vì thế thời gian thiếu lương thực của các hộ cũng ít hơn. Trước đây có khi tới 9 tháng trong năm thiếu lương thực, thì bây giờ còn khoảng từ 2 đến 3 tháng bà con trong bản phải ăn uống đắp đổi đợi vụ. Mừng nhất là năm 2003 Nhà nước làm cho bản cái đường để ô tô vào. Song thay mặt bà con nhân dân trong xóm, tôi có kiến nghị với cấp trên là mong Nhà nước quan tâm tới xóm hơn nữa, như làm cho xóm trường học mầm non; nhà văn hoá; hệ thống nước sạch; đường điện thắp sáng...

 

Chuyến về thăm Khuổi Mèo lần này, đồng chí Phạm Xuân Đương đã tặng cho bà con quà của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND gồm bánh kẹo và 5 triệu đồng tiền mặt. Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh cũng tặng quà cho xóm Khuổi Mèo… Ngay sân Trường, đồng chí Phạm Xuân Đương tay chia quà đến từng người, lần lượt cho người già, em nhỏ… Lúc tạm biệt, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã nắm lấy đôi bàn tay chai sần của người Trưởng xóm, động viên: Tôi mong một ngày trở lại gần đây, đời sống của bà con người Mông xóm Khuổi Mèo sẽ có nhiều đổi mới, xóm không có trẻ em thất học, không còn hộ đói nghèo… Giữa mọi người câu chuyện có lúc như ngưng lại, rồi chợt oà vui, những đôi bàn tay nắm chặt, hẹn hò ngay dưới bầu trời ấm nắng của quê hương Khuổi Mèo.