Mong được sẻ chia phần nào những khó khăn...

08:10, 14/04/2012

Dù gia đình thuộc diện hộ nghèo, bản thân bị giãn dây chằng hông đã gần 20 năm nay và tháng tháng vẫn cần phải có tiền để mua thuốc điều trị bệnh. Thế nhưng, khi biết có chủ trương xây dựng điểm trường ở xóm mình, ông Nịnh Văn Hồi, xóm Cây Thị, xã La Hiên (Võ Nhai) đã tự nguyện hiến hơn 1.256m2 đất để xây trường..

Cô giáo Chu Thị Phương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Lịch Sơn (xã La Hiên) cho biết: Công trình nhà lớp học ở Điểm trường Khuân Ngục được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2009, rộng khoảng 54m2, có một phòng sinh hoạt chung, hiên chơi và công trình vệ sinh khép kín. Hiện, đây là nơi học tập của 15 cháu (thuộc các lứa tuổi) của nhân dân sống ở khu Khuân Ngục (xóm Cây Thị), trong đó có 13 cháu là dân tộc Mông.

 

Từ năm học 2006 - 2007 trở về trước, do không có lớp học ở đây nên phải đến 5 tuổi, các cháu mới ra lớp học ở Điểm trường Trung tâm. Do quãng đường từ nhà đến Điểm trường Trung tâm khá xa (khoảng 3-4km) nên ngày ngày, phụ huynh của các cháu phải đưa đi đón về rất vất vả. Thậm chí, nhiều cháu không tiếp tục theo học được do bố mẹ không thể thường xuyên đưa đón đến lớp. Trước khó khăn đó, năm học 2007 - 2008, Nhà trường đã mượn ngôi nhà của con gái bác Nịnh Văn Hồi cùng ở xóm Cây Thị làm nơi dạy học, để các cháu đi lại đỡ vất vả hơn. Khi biết chúng tôi có chủ trương tìm địa điểm xây dựng điểm trường, bác Hồi đã tự nguyện hiến 1.256 m2 đất cho Nhà trường. Thật sự, chúng tôi rất xúc động và trận trọng tấm lòng cao đẹp của bác Hồi. Dù gia đình còn gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng bác đã biết hy sinh lợi ích của cá nhân, của gia đình để đem lợi lợi ích chung cho cộng đồng, cùng chia sẻ với chúng tôi những khó khăn trong sự nghiệp giáo dục tại địa phương...

 

Theo những người dân trong xóm thì diện tích đất ông Hồi hiến cho Nhà trường là đất trồng ngô hằng năm. Chỉ tính sơ sơ, mỗi năm, gia đình ông cũng trồng và thu hoạch được trên 1 tấn ngô từ mảnh mảnh đất này. Chính vì vậy, việc hiến đất làm trường của ông Hồi không chỉ khiến cho những người đang thực hiện nhiệm vụ trồng người như cô giáo Phương cảm động mà còn khiến người dân trong xóm, nhất là những người có con cháu đang học tại điểm trường này rất cảm phục và biết ơn.

 

Anh Lương Văn Thanh, một hộ dân sống gần gia đình ông Hồi, nói với chúng tôi: Từ khi xây dựng được lớp học tại xóm, những người có con cái trong độ tuổi ra lớp học như tôi không còn vất vả đưa đón các cháu đi học. Nhờ vậy, chúng tôi có thời gian lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Trước kia, hôm nào, vợ chồng tôi cũng phải mất công sáng đưa, chiều đón các cháu đi học ở tận Điểm trường trung tâm, rất mất thời gian. Vào những hôm trời mưa, đường rất trơn, việc đưa các cháu đến lớp học rất vất vả...

 

Theo chân ông Trưởng xóm Hoàng Văn Chức, chúng tôi đã đến thăm và được trò chuyện với ông Nịnh Văn Hồi. Tuy dáng đi khập khiễng, siêu vẹo do di chứng bệnh tật để lại nhưng khuôn mặt của người đàn ông đã 58 tuổi này vẫn toát lên niềm lạc quan yêu cuộc sống. Chiếc đài lúc nào cũng ở bên cạnh và đã trở thành "người bạn" bất ly thân. Qua câu chuyện, chúng tôi được biết, ông bị giãn dây chằng hông đã gần 20 năm nay. Gia đình đã đưa ông đi chữa trị ở nhiều nơi nhưng vẫn chưa khỏi. Mọi gánh nặng gia đình đều đè lên vai gầy của người vợ. Trong suốt gần 20 năm ông bị bệnh cũng là từng ấy năm vợ ông, bà Trần Thị Cao phải lao động vất vả, tự  xoay sở để lo cuộc sống gia đình và lo thuốc thang chữa trị cho ông. Vì lẽ đó, gia đình ông vẫn thuộc diện hộ nghèo. Tuy vậy, khi có chủ trương xây dựng điểm trường, ông đã bàn bạc với gia đình tự nguyện hiến 1.256m2 đất mà không một chút do dự.

 

Ông chia sẻ: Bác đã từng được chứng kiến cảnh hằng ngày bố mẹ các cháu đưa con ra tận Điểm trường trung tâm học rất vất vả, vì đường xa, thậm chí những hộ chưa có xe máy phải cõng con đi bộ đến trường học, tốn rất nhiều thời gian lúc ấy, bác chỉ ước ở chỗ mình có một lớp học để các cháu đến lớp học lấy cái chữa đỡ vất vả hơn. Cuối năm 2008, khi trò chuyện với cô giáo Phương, Hiệu trưởng Trường mầm non Lịch Sơn, bác biết được Trường có chủ trương xây dựng Điểm trường ở trong này nhưng vẫn chưa có đất để xây dựng. Thế là bác về bàn với vợ và các con hiến đất cho Nhà trường, với mong muốn được sẻ chia phần nào những khó khăn trong sự học của các cháu nhỏ ở nơi đây...

 

Ông Hoàng Văn Chức, Trưởng xóm Cây Thị, xã La Hiên (Võ Nhai): Ngoài việc luôn thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, gia đình ông Nịnh Văn Hồi còn tích cực tham gia đóng góp ủng hộ xây dựng các loại quỹ do địa phương phát động như: "Vì nạn nhân chất độc da cam", "Ngày vì người nghèo", "Vì hạnh phúc trẻ thơ"...