“Không xa đâu Trường Sa ơi!...”.

15:49, 10/05/2012

Vậy là hải trình thăm quân, dân huyện đảo Trường Sa của Đoàn chúng tôi đang vào những ngày cuối.

Đêm trước khi rời thị trấn Trường Sa (đảo Trường Sa Lớn), ngồi trên boong tàu HQ 571 đón những làn gió mát rượi từ Biển Đông, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên chia sẻ với tôi: Chuyến đi này vô cùng ý nghĩa. Mỗi địa danh, mỗi chiến sĩ, mỗi công dân, thậm chí cả cây cỏ thiên nhiên nơi đây đều gợi lên những cảm xúc thiêng liêng lạ thường. Chia tay rồi, nhớ Trường Sa lắm! Sau chuyến đi này, tôi sẽ dành thời gian nói chuyện với cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố, để mọi người hiểu và thấy mình phải có trách nhiệm đóng góp, chung tay xây dựng Trường Sa vững mạnh về mọi mặt…

 

Trong hành trình trở về đất liền (sáng 10/5), chúng tôi đã tới thăm Nhà giàn DK1. Trước đó, con tàu HQ 571 đã dừng lại ở khu vực thềm lục địa gần Ngiàn DK1 để làm Lễ tưởng niệm những người lính đã hy sinh trong công cuộc xây dựng và phát triển cụm kinh tế phía Nam của Tổ quốc. Ba hồi còi của con tàu vang lên như mời gọi các anh về, những bông hoa lần lượt được thả xuống biển như thông điệp gửi sự tri ân tới các anh. Thân xác các anh đã hòa  với sóng nước biển cả mênh mông, để chủ quyền biển, đảo thiêng liêng Tổ quốc được trường tồn cùng năm tháng.

 

Ý chí, niềm tin và sức sống mãnh liệt nơi tiền tiêu này luôn được khẳng định. Giữa biển cả mênh mông với biết bao sóng gió, thổ nhưỡng không được như đất liền, nhưng với niềm tin và ý chí của những người mang trong mình dòng máu Tiên Rồng, cùng truyền thống của Bộ đội Cụ Hồ, một màu xanh đã, đang và sẽ mãi mãi hiện hữu tại các đảo ở Trường Sa, từ đảo nổi, đảo chìm tới các nhà giàn nơi thềm lục địa phía Nam của đất nước. Điều làm cho chúng tôi cảm thấy rất xúc động và ấn tượng khi đến thăm đảo chìm Đá Nam, Đá Đông, Đá Tây… là giữa mênh mông biển, trời mà vẫn có một vườn rau nhô ra khỏi đảo. Còn trên Nhà giàn DK1 cao vời vợi, những khay rau được các chiến sĩ trồng, chăm bón xanh mượt. Đồng chí Phùng Đình Thiệu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy thốt lên: “Huyền diệu thay, giữa biển cả mênh mông vẫn có một vườn rau thế này. Đặc biệt, bên cạnh nhiều vật dụng bị xuống cấp do muối mặn ăn mòn thì vẫn có những chậu cây đang vươn mầm xanh trỗi dậy. Đó có lẽ cũng là hình ảnh biểu trưng cho những con người đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền một vùng biển, đảo của Tổ quốc...

 

Chuyến đi đầy ý nghĩa này đã để lại nhiều ấn tượng trong mỗi thành viên của Đoàn công tác và cả quân, dân trên huyện đảo Trường Sa. Chia tay rồi, tất cả chúng tôi đều hiểu rằng: Ở nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc, những cán bộ, chiến sĩ và người dân trên quần đảo Trường Sa đã hy sinh hạnh phúc cá nhân, thậm chí cả sinh mệnh của mình để luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ gìn sự bình yên cho biển, đảo quê hương.

 

Tạm biệt trong luyến lưu, bịn rịn, chợt lời bài hát “Gần lắm Trường Sa” của nhạc sĩ Hình Phước Long như vang vọng đâu đây: “…Thương nhớ sao vơi người chiến sĩ Trường Sa ơi! Không xa đâu Trường Sa ơi!...”.

 

Vâng. Trường Sa luôn trong trái tim chúng tôi và mỗi người dân đất Việt!

 

Hải trình của Đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên được thực hiện từ ngày 2 đến ngày 13-5. Trong hải trình này, Đoàn đã đến thăm quân, dân ở một số đảo trong quần đảo Trường Sa: đảo Đá Nam, xã đảo Song Tử Tây, Nam Yết, xã đảo Sinh Tồn, Cô Lin, Đá Đông, Đá Tây, Đá Lát, thị trấn Trường Sa (đảo Trường Sa Lớn), Nhà giàn DK1