Ấm áp tình quân dân

09:37, 23/11/2012

“Các anh về mái ấm nhà vui/ Tiếng hát câu cười/ Rộn ràng xóm nhỏ/ Các anh về tưng bừng trước ngõ/ Lớp lớp đàn em hớn hở theo sau...

Tôi chợt nhớ tới những câu thơ trên trong bài thơ “Bao giờ trở lại” của nhà thơ Hoàng Trung Thông khi nghe lời nói cảm động của chị Dương Thị Mầu, xóm Hạ Đạt, xã Thành Công (Phổ Yên): “Mong các anh bộ đội ở đây mãi với bà con”.

 

Các anh bộ đội được bà con lưu luyến là 140 cán bộ, chiến sĩ Đại đội 1 và 3 của Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 165, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1 (còn gọi là Binh đoàn Quyết thắng) trong những ngày các anh làm dân vận tại địa phương (từ ngày 7 đến 14-11).

 

Chị Mầu nói: 7 cán bộ, chiến sĩ ở gia đình chị đều nói năng lễ phép, chăm chỉ làm việc và rất tình cảm. Trong thời gian các anh ở đây, ngoài hộ gia đình sửa sang nhà cửa, quét dọn sân vườn, các anh bộ đội còn giúp các em nhỏ học bài, dạy hát những bài ca về người lính và quê hương.

 

Chúng tôi đến xóm Hạ Đạt vào ngày Chủ nhật. Đúng 7h30 phút, các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đã có mặt cùng bà con quét dọn vệ sinh, phát quang, mở rộng đường làng. Sự có mặt của CBCS Tiểu đoàn 4 như mang luồng sinh khí tươi mới đến làng quê. Trong 7 ngày về làm công tác dân vận tại xã, các anh đã tổ chức nhiều buổi truyền thông về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tới 318 hộ dân 2 xóm Ao Sen, Hạ Đạt. Các CBCS còn giúp đỡ bà con đào rãnh thoát nước hai bên đường, nạo vét kênh mương, dạy trẻ em học bài... Chứng kiến các anh khéo léo sửa chiếc vòi nước hỏng, quét mạng nhện trong nhà, sửa sang chuồng gà, dạy các em nhỏ học chữ, cầm kéo cắt tóc và tắm cho các em khiến tôi vừa ngạc nhiên vừa khâm phục...

 

Trên tuyến đường liên xóm Ao Sen, Hạ Đạt, chúng tôi thấy nhân dân đang tích cực tham gia cùng bộ đội làm đường, phát quang bụi rậm. Tiếng trò chuyện, cười nói râm ran. Bà Lưu Thị Tư, 70 tuổi, ở xóm Ao Sen chia sẻ: "Lần đầu tiên chúng tôi được đón bộ đội về làng. Thấy bộ đội vừa tích cực huấn luyện vừa chăm chỉ lao động chúng tôi rất vui và yêu mến các anh. Còn đồng chí Dương Văn Hồng, Bí thư chi bộ Phú Đạt (chi bộ sinh hoạt ghép đảng viên 2 xóm Ao Sen và Hạ Đạt) vui vẻ nói: Các anh nhiệt tình, vui vẻ, hòa đồng và thực sự để lại trong lòng bà con nơi đây những tình cảm tốt đẹp. Những ngày trước, trong cuộc họp hai xóm, khi thông báo sắp có bộ đội về làm công tác dân vận, nhân dân rất phấn khởi và háo hức đón chờ, ai cũng muốn được đón bộ đội về ở nhà mình. Tuy nhiên, để thuận lợi cho các chiến sĩ sinh hoạt, chúng tôi đã sắp xếp CBCS ở các gia đình cạnh trục đường chính của xóm. Chúng tôi đang phối hợp với Tiểu đoàn tập luyện văn nghệ chuẩn bị cho đêm giao lưu chia tay các CBCS.

 

Chiến sĩ Nguyễn Văn Trọng (Đại đội 3) nói: Em nhập ngũ tháng 9-2011. Đây là lần thứ hai em đi làm công tác dân vận kết hợp dã ngoại. Được "3 cùng" với dân và sinh hoạt văn nghệ với thanh niên địa phương, chúng em rất vui vì bà con đã dành nhiều tình cảm yêu mến, chăm lo cho bộ đội từng ngụm nước, miếng ăn, giấc ngủ. Đó sẽ mãi là kỷ niệm đẹp trong hành trang đời lính của em. Anh Nguyễn Tiến Dũng, Đại đội trưởng Đại đội 1 thì cho hay: Đã có trên dưới 7 lần đi dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận ở các địa phương, nhưng lần công tác ở Thành Công, tôi thật sự ấn tượng. Chắc chắn khi chia tay, mỗi chúng tôi sẽ lưu giữ mãi trong lòng về bà con dân tộc Sán Dìu nơi đây thật thà, chất phác, rất đỗi chân thành và yêu mến, tạo nhiều thuận lợi trong ăn, ở, sinh hoạt cho CBCS.

 

Trò chuyện với chúng tôi, đồng chí Lê Văn Mến, Phó Chính ủy Trung Đoàn 165 cho biết: Đợt dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận lần này, ngoài giúp bà con tu sửa, mở rộng đường giao thông nông thôn, Tiểu đoàn còn thăm và khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng là gia đình chính sách. Thực hiện phong trào "Bộ đội và dân quân tự vệ chung sức xây dựng nông thôn mới" do Bộ Tư lệnh phát động, trong dịp huấn luyện kết hợp làm dân vận năm nay, đơn vị chúng tôi quyết tâm thực hiện tốt những phần việc chung tay xây dựng nông thôn mới với địa phương. Các hoạt động trong thời gian làm dân vận tại địa phương đã giúp CBCS gần gũi và hiểu hơn về người dân. Chúng tôi cũng rất cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của chính quyền và BCHQS địa phương giúp các CBCS thực hiện tốt nhiệm vụ...

 

Chia tay bà con hai xóm và những CBCS Tiểu đoàn 4, tôi vẫn nhớ như in hình ảnh mấy cụ già trong xóm Ao Sen ân cần cầm cốc nước mang tận nơi cho bộ đội uống, cầm khăn tay lau những giọt mồ hôi cho các anh, miệng nở nụ cười trìu mến, chợt thấy vui biết bao về tình quân dân “như cá với nước”. Đồng chí Bí thư Chi bộ nói: mấy tối nay, cánh thanh niên và các chị em phụ nữ đều tập trung ở nhà văn hóa cùng bộ đội tập văn nghệ cho buổi giao lưu chia tay, nhưng thật tình, bà con lưu luyến, chẳng muốn chia tay các anh chút nào...