Hang động suối Mỏ Gà - Kỳ quan trong gầm núi

P.V - C.T.V 15:46, 02/03/2023

Cuối tháng 2/2023, ông Martin Holroyd, chuyên gia hang động người Anh, cùng các chuyên gia an toàn Oxalis Adventure (là một công ty du lịch mạo hiểm hàng đầu Việt Nam) đã thực hiện thám hiểm hang động suối Mỏ Gà, xã Phú Thượng (Võ Nhai). Chuyến thám hiểm đã mang lại cho Đoàn nhiều ấn tượng sâu sắc. Các thành viên trong Đoàn sửng sốt nhận định: Đây là một kỳ quan trong gầm núi. Đó cũng là một "mỏ vàng" đang chờ ngành Du lịch Thái Nguyên khai thác phục vụ những du khách ưa phiêu lưu, mạo hiểm.

Dưới đây là một số hình ảnh do ông Daibig Ben (thành viên Đoàn thám hiểm) và phóng viên Phạm Ngọc Chuẩn (Báo Thái Nguyên) phối hợp ghi lại về hoạt động của Đoàn thám hiểm và khung cảnh trong hang động suối Mỏ Gà.

Các thành viên đoàn trước giờ thám hiểm hang động.
Các thành viên trong Đoàn trước khi vào thám hiểm hang động.
Qua cửa hang, động được mở ra rộng rãi hơn.
Để vào sâu trong động, các thành viên Đoàn thám hiểm phải đi qua một đường hầm hình ống trơn truội.
Bất chợt trong hang, Đoàn thám hiểm phát hiện một hồ nước xanh màu ngọc bích.
Thác nước cao hơn 2 mét, đẹp như một sân khấu trong lòng hang động.
Bờ đá nhẵn mịn như được gọt mài qua hàng triệu năm bên dòng nước.
Con người trở nên nhỏ bé hơn trước cảnh quan thiên tạo hùng vĩ.
Bầu sữa của mẹ trái đất.
Thạch nhũ trong hang như bầu sữa của mẹ Trái đất.