“Bác sĩ gây mê hồi sức luôn cần sự chính xác, tỉ mỉ, tập trung, còn nhiếp ảnh lại cần chút bay bổng, chất nghệ sĩ, phiêu lưu lãng tử, tôi cảm thấy cả hai công việc đều có điểm chung là cần say mê, nhiệt huyết” - đó là chia sẻ của anh Trần Đoàn Huy (sinh năm 1981), đang công tác tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên.
An toàn lao động phải bằng hành động cụ thể. Bởi sau lưng mỗi người lao động là tổ ấm gia đình. Ở đó, mỗi người lao động đều có những người thân đang chờ đợi. Nhiều khi tiền công không còn quan trọng, sinh mạng con người mới là tất cả.
Năm nay, chúng tôi có dịp đến Dinh Độc Lập vào tháng Tư, xem lại thước phim lịch sử và tìm hiểu về di tích đặc biệt này.